Đưa em vào cõi nhớ

Chiều buông nắng

Xuống vai gầy

Và mang nỗi nhớ

Đong đầy thương yêu

Người đi

Bóng ngả liêu xiêu

Hàng cây đứng lặng

Gió hiu hiu buồn

Thương em

Đến tận ngọn nguồn

Đơn phương một cõi

Chiều buông cồn cào

Em từng tỉnh giấc

Chiêm bao

Yêu và tiếc

Nước mắt trào

Không nguôi

Bây giờ cập bến bờ vui

Còn không nỗi nhớ

Ngược xuôi tháng ngày

Chiều buông nắng

Xuống vai gầy

Ta mang nỗi nhớ

Lấp đầy

Hư vô…

 

Tác giả: Mai Mộng Tưởng

Nguồn: Tạp chí VHNT số 471, tháng 8-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *