Mẹ và tháng Sáu

Bên kia sông ai hát

Ngọt ngào lời yêu thương

Bây giờ là tháng Sáu

Mùa hạ về miên man.

 

Sao lòng ta bỗng nhớ

Về một miền quê hương

Những ảnh hình quen thuộc

Mẹ là bến bình yên.

 

Bao sớm chiều trên rẫy

Mồ hôi ướt áo nâu

Cho hạt mầm vươn dậy

Thỏa những ngày đợi mong.

 

Tháng Sáu đầy nắng ấm

Nhưng cũng chợt cơn mưa

Mẹ đem ươm hạt giống

Con về mùa thêm xanh.

 

Tác giả: Trần Kỳ Duyên

Nguồn: Tạp chí VHNT số 465, tháng 6-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *