Mực tím quả mồng tơi

Giọt mực tím quả mồng tơi

Nghịch ngầm suốt một tuổi tôi học trò

Ngược xuôi sách bút đơn sơ

Bao năm những nét ngây thơ không nhòe.

 

Tuổi tôi tóc cháy hoe hoe

Chân trần chạy dọc mùa hè sang thu

Cái hôm đồng trắng sương mù

Mẹ đưa đến lớp… trời vừa nắng lên.

 

Tuổi tôi nét chữ đầu tiên

Môi run chúm chím, hồn nhiên tiếng cười

Tôi nắn nót suốt một đời

Mê say hai chữ Con Người chưa xong.

 

Tuổi tôi mười mấy năm ròng

Mẹ nai lưng với ruộng đồng, nắng mưa

Chùm sung, quả ổi, xâu cua

Nuôi tôi qua tuổi chát chua, dại khờ…

 

Tôi vừa gặp lại tuổi thơ

Mồng tơi tím nhớ bên bờ giậu quê…

 

 

TRẦN VĂN LỢI

Nguồn: Tạp chí VHNT số 474, tháng 9-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *