Tâm sự Thành Cổ

Thưa các anh, các chị !

Thành Cổ rộng, nhưng chúng tôi nằm rất chật

Dưới mỗi tấc đất nơi đây là một con người có thật

Các anh chị về thăm

Hãy đi khẽ thôi, và nói khẽ thôi

Đồng đội tôi đang nằm dưới cỏ

Trời Quảng Trị trong xanh và lộng gió

Hát ru chúng tôi là cành cây, ngọn cỏ

Hát ru chúng tôi là cờ đỏ sao vàng

Ở mãi nơi đây để tận hưởng vinh quang

Tổ quốc ơi ! Mẹ ơi !

Chúng  con không thể về với mẹ

Tất cả là vì nước, vì non

Chúng con hy sinh cho Tổ quốc mãi hòa bình.

 

Tác giả: Đỗ Đình Hãn

Nguồn: Tạp chí VHNT số 459, tháng 4-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *