Bồng bềnh tháng Giêng

Tháng Giêng trở về như đã hẹn

Quê nhà thấp thoáng một miền xanh

Nắng trải vàng thênh thang ngoài ngõ

Trên cành chim hót khúc bình yên

 

Ta về quá giang con đò nhỏ

Nghe xôn xao sóng vỗ đôi bờ

Hàng dừa nước xòe tay vẫy gọi

Cùng gió reo trong những sớm chiều

 

Có nỗi nhớ trong lòng da diết

Một góc sân lấm tấm màu hoa

Vẫn hình ảnh lưng còng quen thuộc

Còn chắt chiu đan những yêu thương

 

Tháng Giêng cánh én đang bay lượn

Cho ước mơ cứ mãi bâng khuâng

Dáng quê bóng mẹ đầy lưu luyến

Theo lối xuân sang ta lại về.

Tác giả: Lê Văn Trường

Nguồn: Tạp chí VHNT số 453, tháng 2-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *