Đi học…

Qua lối nhỏ giọt nắng vàng rơi khẽ

Áo trắng em bay hoa nở phía lưng trời

Bài hát xưa, con đường đi học

Cánh bướm dập dờn xanh mát những ngày quê.

 

Bầy trẻ nhỏ rộn ràng cặp sách

Bước tung tăng mỗi sớm đến trường

Cô giáo trẻ nụ cười e ấp

Tiếng giảng bài trong vắt khoảng trời quê…

 

Con chim nhỏ trên cành khẽ hót

Hàng cây xanh che mát chỗ em ngồi

Trang sách mới thì thầm câu chuyện kể

Mắt biếc thơ ngây lấp lánh những xanh ngời.

 

Chiếc cầu nhỏ nối hai bờ xa lắc

Buổi tan trường sóng nước nghiêng soi

Cơn gió thoảng rì rào câu hát

Bài học đầu đời thơm hương lúa quê hương.

 

NGUYỄN THỊ NHƯ Ý

Nguồn: Tạp chí VHNT số 477, tháng 10-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *