Gái Xuân

                  

Mẹ thương em tự ngày xưa

Anh thương em thuở em chưa có chồng

Nắng xuân nhuộm má ai hồng?

Để anh mơ mộng đèo bòng nhớ em!

 

Bàn tay năm ngón thon mềm

Ngây thơ con gái diệu hiền dễ thương

Gió đưa thoang thoảng mùi hương

Cho ai ngơ ngẩn đêm trường nhớ nhung!

 

Hình như trời đã vào xuân?

Qua nhà em chạnh bâng khuâng với mình

Sầu vương theo cánh lục bình

Sông đi mang một mối tình cô đơn!

 

Em ngày xưa hay dỗi hờn

Mùa xuân ra phố gió vờn áo xiêm

Tầm xuân xanh biếc tháng giêng

Tóc mây ngan ngát  một miền cỏ hoa

 

Gái xuân xinh đẹp mặn mà

Chiều nay lỗi hẹn…cho ta nhớ nàng!

Tác giả: Đặng Hoàng Thám

Nguồn: Tạp chí VHNT số 450, tháng 1-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *