Níu

Ta về níu gót chân quê

Bờ tre khóm trúc triền đê nắng đầy

Con đường xanh mát bóng cây

Có con chim khách gọi ngày trong veo.

 

Bờ ao níu mãi cánh bèo

Lững lờ con nước nhịp chèo bâng khuâng

Ngõ nhà trăng sáng ngoài sân

Lời ru của mẹ trong ngần ngày xưa…

 

Ta về níu những cơn mưa

Tuổi thơ rộn rã như vừa biếc xanh

Khói chiều quyện gió mong manh

Bếp nhà đỏ lửa yên lành sớm mai.

 

Con đò níu bến sông dài

Tháng năm dầu dãi đắng cay phận người

Tìm đâu cái thuở năm, mười?

Cánh chuồn qua ngõ nụ cười tinh khôi…

 

NGUYỄN THỊ NHƯ Ý

Nguồn: Tạp chí VHNT số 480, tháng 11-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *