Có một mùa rất lạ
Gió đưa hương diệu kỳ
Cánh đồng quê khô khốc
Ngọn khói đồng mênh mông
Có ngày thu rất khác
Chiếc lá vàng xôn xao
Em về đâu ngơ ngác
Áo bay miền ca dao
Có một người vẫn đợi
Bến sông buồn thênh thang
Lối em về thu cạn
Nỗi nhớ rơi đầy tay…
Có một chiều rất chậm
Nắng rớt trên đường về
Bước chân người chao chát
Mùa thu gầy trước sân…
NGUYỄN THỊ Ý
Nguồn: Tạp chí VHNT số 474, tháng 9-2021
Bài viết cùng chủ đề:
Note ngay các trải nghiệm du lịch Huế dịp Valentine chi tiết nhất
Tổng kết công tác thi đua Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cụm Bắc Trung Bộ
HÒA BÌNH: Hội thảo khoa học Kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình (1951 – 2021)