Hoài niệm

Về ngang miền ký ức

Gặp lại bao yêu thương

Vẫn lối mòn quen thuộc

Vạt cỏ níu bàn chân

 

Cánh diều bay trong gió

Ngân vang khúc đồng dao

Những nụ cười rạng rỡ

Nở trên môi sớm chiều

 

Dòng kênh xanh êm ả

Con thuyền giấy trôi trôi

Thu đi rồi đông đến

Tháng năm cứ qua mau

 

Xa quê lòng khắc khoải

Bao ảnh hình xưa xa

Về tìm trong kỷ niệm

Gọi thầm những yêu thương.

 

Tác giả: Lê Ánh Dương

Nguồn: Tạp chí VHNT số 459, tháng 4-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *