Làng quan họ trên vùng đất Tây Nguyên

Đất Tây Nguyên hội tụ trăm miền

Bắc – Trung – Nam thành xứ sở

Đặc sắc vùng miền vẫn tháng năm gìn giữ

Như ngọn cờ đất nước trước phong ba

Cái chất Kinh Bắc là điệu hát lời ca

Qua mưa nắng hóa thành bất tử

Và hôm nay trên miền đất nắng gió

Đã bừng lên ngọn lửa

Như nắng xuân về

Trên vùng đất Tây Nguyên

Những liền chị liền anh

Nón thúng quai thao còn hát giao duyên

Mỗi điệu hát lại hóa làng quan họ

Cho đất này nở hoa thắm đỏ

Dưới ngọn cờ rạng rỡ mùa xuân.

 

Cái sức sống ngàn năm

Trong điệu nhớ “Người ơi… Người ở…!”

Từng lay động bao con tim muôn thuở

Lại làm ta xao xuyến bồi hồi

Như thể lần đầu em nói yêu tôi

Như nắng dưới thung, ngọn gió trên đồi

Quan họ ở cùng cồng chiêng hòa điệu

Âm hưởng bổng trầm như làng trên đỉnh núi

Lời ca bay lên khi chạm ánh mặt trời

Cho ta về với xứ sở “Người ơi…”!

 

Tác giả: Nguyễn Trọng Đồng

Nguồn: Tạp chí VHNT số 462, tháng 5-2021

 

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *