Mật ngọt ca dao

Câu ca dao truyền lại trên môi

Lá trầu thắm đỏ lời thơ ngọt lịm

Tuổi thơ cất giấu bao điều mầu nhiệm

Con chim lạc bay lên từ cung nhạc trống đồng.

 

Chuyện nhân nghĩa ở đời ủ ấm thuở nằm nôi

Như những mầm xanh mẹ dúi vào túi áo

Lời ru quê hương món quà thơm thảo

Cho con qua bữa đói nhớ khói quê ở giữa xứ người.

 

Bao năm rồi, bao năm trôi qua kẽ tay

Được mất hóa thinh không lặng lẽ

Một hôm chực nhận ra mình đâu còn là đứa trẻ

Sao cứ thèm điệu ca dao, ngủ chép miệng ầu ơ!

Tác giả: Lê Quang Trạng

Nguồn: Tạp chí VHNT số 453, tháng 2-2021

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *